Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 27

Đấng An Lành




Khi cuộc đời đầy dẫy gian nan,
Người đời mai mỉa nói phàn nàn,
Họ trách Chúa sao không ủi an,
Mà chỉ thấy đau khổ vô vàng...

Mặc cho đời nói những điều sai,
Con luôn biết chúa là duy nhất,
Là Trời Biển Đất, là hiện thật,
Là Đấng An Lành là buổi mai...

Ngài là Đức Chúa, Người cai quản,
Ngài luôn che chở, ban bình an,
Và ban vinh hiển sáng vô vàng,
Cho cuộc đời con khỏi hoang mang...

Ngài cứu con và cứu cả người,
Khi chúng con tin Đức Chúa Trời,
Ngài đã chết vì tội khắp nơi,
Cho chúng con cuộc sống đời đời!

Tiểu Minh Ngọc
July 13th, 2003