Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 31

Đấng Chữa Lành (*)






Trong đời dù có khó khăn,
Biết bao tật bệnh vô năng chữa lành,
Làm cho hy vọng mong manh,
Vì không tìm được một danh thuốc trừ,
Nhưng Ngài là đấng có dư,
Quyền năng chữa bệnh cũng như mây ngàn,
Dù cho căn bệnh nguy nan,
Tay Ngài đụng đến là tan tật quyền,
Làm cho trở lại bình yên,
Cho người khỏi bệnh còn nguyên thân hình,
Chỉ cần người lấy đức tin,
Thật lòng cầu nguyện vững tin trong Ngài,
Vì Ngài là Đấng không phai,
Yêu thương thế giới mãi hoài không thôi!

(*) Bài thơ này được dựa và sách Mác chương 5
Tiểu Minh Ngọc
August 24th, 2003