Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 43

Có Khi Nào






Có khi nào bạn tự hỏi chính mình,
Tại sao Ngài, Đấng Chí Thánh quang minh,
Lại xuống trần, để chết thế cho mình,
Phải chịu khổ, nhọc nhằn nhưng nín chịu!

Có khi nào, ta đứng lại hoài nghi,
Tại vì ai, mà Đức Chúa uy nghi,
Đấng Quyền Năng, vinh hiển của muôn loài,
Đã sống lại từ cõi chết cho người!

Chỉ có khi, Đấng Cao Cả trên Trời,
Bởi tình thương, sâu rộng trãi muôn nơi,
Đã cho người, sự cứu rỗi duy nhất,
Với hy vọng, và tình yêu chân thật!

Tiểu Minh Ngọc
February 28, 2004