Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 47

Có Những Lúc ...




Có những lúc đời con như mệt mỏi,
Con chán chường vì tội lỗi đầy vơi,
Và có nhiều điều cám dỗ trong đời,
Nhưng Chúa tới, soi đường và dẫn lối!

Có những lúc đời con như bóng tối,
Dù ban ngày con vẫn thấy chơi vơi,
Con không còn ước muốn chi trong đời,
Nhưng Chúa đến, ban niềm tin hy vọng!

Có những lúc đời không còn quan trọng,
Dù sang giàu nhưng cũng chẳng nghĩa chi,
Được thế gian nhưng có lợi ích gì,
Có tất cả, nhưng tâm hồn hư mất!

Và Chúa đến, ban tình yêu chân thật,
Làm bạn thân, và nói chuyện tâm tình,
An ủi khi, đời vắng bóng bình minh,
Ban no ấm, cùng mái nhà nhỏ xinh!

Tiểu Minh Ngọc
April 18th, 2004