Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 54

Cám Ơn Ngài!




Cám ơn Ngài, cho con tình thương mến,
Cho cuộc đời con mãi thắm tình nhân,
Giữa bạn bè, cùng mái ấm người thân,
Khi gian khổ, cuộc đời càng sống động!

Cám ơn Ngài, đã có thể hiểu thông,
Khi không gian, có những trận bão giông,
Làm đời con, thêm chán nản ngông cuồng,
Thì Ngài đến, cạnh bên ngồi phân tỏ!

Cám ơn Ngài, ở cùng trong gian khó,
Cùng đói no, và giúp đỡ cho con.
Ngài ban thêm đầy những thức ăn ngon,
Với thiên sức, bình an, và hy vọng!

Ngài là Biển, là Đại dương sâu rộng,
Là Vủ Trụ, là Hành Tinh mãi sáng,
Là Giòng Sông ấm áp mãi tràn lan...
Quanh cuộc đời... gìn giữ con mọi đàng!

Tiểu Minh Ngọc
September 25, 2004