Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 57

Ngài Là Ai...




Một năm nữa, lại trôi qua rồi nhỉ!
Ôi thời gian, sao hối hả qua đi...
Trong suy tư, anh hối tiếc điều gì,
Khi thế kỷ, giây từng giây ngắn lại?

Anh chìm ngập trong giòng đời ngang trái,
Trong thăng trầm với hạnh phúc thoảng bay,
Rồi Giáng Sinh, anh cũng vẫn chưng bày...
Nhưng anh biết: "Ngài là ai" không vậy?

Ngài là Đấng... tràn đầy Niềm Hy Vọng,
Là Ánh Đèn soi dẫn lối đêm Đông,
Là "Yêu Thương", là Hằng Hữu Vô Song,
Là Cứu Rỗi, cho đời anh muôn thuở!

Nhưng anh hởi có bao giờ anh nhớ?
Vì "yêu" anh, nên Chúa đã xuống trần,
Chẳng than van, trong đau khổ nhọc nhằn,
Chỉ vì Chúa thương anh... vô bờ bến!

Vậy anh hãy, với lòng thành mau đến,
Bên chân ngài và đón nhận Tình Yêu,
Của Giê-xu, Đấng Thánh Thiện mọi điều,
Chỉ vì anh, Ngài Giáng Sinh làm người!

"Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót,
vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta" - (Ê-phê-sô 2:4)

Tiểu Minh Ngọc
Thursday, December 9, 2004