Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 63

Bình An Trong Ngài




Trong đời có biết bao điều,
Phiền lòng, ghen tị... thêm nhiều ác gian,
Tạo nên những lúc nguy nan,
Cho thân mệt mõi... phàn nàn cùng ai?
Nhưng mà nhờ có Thiên Ngài,
Luôn luôn chăm sóc từng ngày trôi qua...
Tình Ngài vĩ đại bao la,
Hỏi người có biết tình Cha an lành?
Cuộc đời lẳng lặng trôi nhanh,
Xin người chấp nhận, làm lành với Cha!
Vì Ngài soi sáng trong nhà,
Ban cho hạnh phúc như là biển đông,
Như con nước mãi xuôi dòng,
Như bình an đó mênh mông muôn đời!

Tiểu Minh Ngọc - D.N.
August 17th, 2003