Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 71

Cơ Hội Biết Chúa




Cơ hội đến, rồi đi không trở lại,
Như lá xanh, rồi lại đổi ra vàng,
Dần dần khô, và rụng xuống đất hoang,
Rồi không thể, trở về cành nhựa sống!

Có cơ hội, làm đời anh dậy sóng,
Như trùng dương, từng nhịp bước vỗ về,
Đem phù sa, bồi đắp khắp đồng quê,
Sao anh lại, làm ngơ mà quên lãng?

Cơ hội đó, chính là Nguồn Ánh Sáng,
Từ trên cao, Thiên Thượng chiếu đủ màu,
Tràn vinh quang, ân điển ở trên Cao,
Ban ơn phước, niềm vui xanh như lá!

Xin anh chớ, vội vàng đi xa quá,
Chớ vô tình, mà lẳng lặng thờ ơ,
Trước cơ hội, đến với Chúa đang chờ,
Cho anh sống, cuộc đời tràn hy vọng...

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, April 13, 2005