Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 73

Tình Yêu Thiện Mỹ




Bao năm tháng, ngày dài trong thế kỷ,
Đã dững dưng, lần lượt lướt qua nhau,
Rừng thông xanh, rồi đến lúc thay màu,
Cùng sông nước, thủy triều lên xuống mãi!

Bao cuộc sống, vẫn còn trong hư hoại,
Vẫn mặc nhiên, chìm ngập giữa cuộc đời,
Vẫn lầm than, lạc lối... cách xa Trời,
Mà chẳng biết, một Tình Yêu Thiện Mỹ!

Tình Yêu Chúa, bao la vô cùng quý,
Sẽ ngập tràn hơn biển cả đại dương,
Cho nhân gian, hạnh phúc mọi nẻo đường,
Và hy vọng, bình an cùng ân điển!

Vậy anh hỡi, đừng dằng lòng... nghe tiếng,
Của Yêu Thương Thiện Mỹ Chốn Cao Vời,
Thật thiết tha, đang nói tiếng gọi mời,
Đợi anh mãi, về Tình Cha cao quý!

Xin anh đến, đừng chần chờ suy nghĩ,
Vì thời gian, nó chẳng đợi bao giờ,
Ngài đã đến, cho đời tàn chớm nở,
Cho Tình Yêu - Thiện Mỹ đẹp như mơ!

Tiểu Minh Ngọc
Monday, November 29, 2004