Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 74

Về Đâu...




Làm người mưa nắng, sống dãi dầu,
Bận rộn lo âu khởi ban đầu,
Tự hỏi: "Mai kia, còn luyến tiếc,
Cuối đời nguyện ước được về đâu?"

Mọi người ai cũng siêng chèo lái,
Chèo chống sao cho được lâu dài,
Muôn thuở ai mà ngờ biết được,
Cuối đời tất cả phải tàn phai!

Trời xanh ân điển sáng tươi hoài,
Hằng hữu quang vinh Đấng quyền oai,
Hy vọng, bình an từ Thiên Chúa,
Là nơi yên nghỉ chẳng tàn phai...

Sao không đến với Chúa trên Trời,
Là Đấng tạo sinh sống mọi nơi,
Đổ xuống linh năng tràn sức mới,
Ban cho đời sống thật đời đời!

Minh Ngọc
Saturday, October 15, 2005