Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 6

Lời khuyên nhủ




Đi đâu vội vã hỡi em !
Dừng chân đôi phút tôi phân đôi lời
Trông em thiếu vắng nụ cười
Hay là tâm sự gỡi người xa xôi ?
Cho tôi khuyên nhủ đôi lời.
Khi em đang kiếm bạn đờI trăm năm
Em đừng ước hẹn âm thầm
Người không có chúa, dễ lầm em ơi !
thấy lê quên lựu mất rồi..
người đi góc bể chân trời tìm đâu
Khi tình chớm nở ban đầu
Hãy quì bên Chúa nguyện cầu cho nhau
Giữ tình trong trắng thanh cao
Trăm năm hạnh phúc dạt dào tình thương
Khuyên em giữ vững lập trường
Không nên yếu đuối trong đường tình yêu
Hãy nhờ cậy Chúa thật nhiều..

Thái Trịnh