Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 93

Lời Chúa Hứa




.:*=*:._.:*=*:._.:*=*:._.:*=*:._.:*=*:._.:*=*:._.:*=*:._.:*=*:._.:*=*:.
*´•..¸¸..•´*-:¦:-*´•..¸¸..•´*-:¦:-*´•..¸¸..•´*-:¦:-*´•..¸¸..•´*-:¦:-*´•..¸¸..•´*

Lời Chúa nói: “khi con cầu danh Cha”,
Từ trong tâm, con hạ xuống thật lòng,
Luôn cầu xin, chăm chỉ và chờ mong,
Thì Ngài sẽ, ban cho điều tốt nhất!

Ngài tha thứ, những tấm lòng thành thật,
Biết yêu thương, biết kính sợ Chúa Trời.
Đấng cứu nhân, giữ lời hứa ngàn đời,
Ngài đúng lúc, và chăm nom giúp đỡ!

Trong gian khổ, hay hiểm nghèo trắc trở,
Qua cầu xin, ân điển Chúa ngự vào,
Ngài giải nguy, đem con khỏi lao đao,
Rồi an ủi, ban thêm nhiều ơn phước!

Ngài đã hứa, Ngài luôn luôn làm được,
Bởi vì Ngài - Vua của Nước Thiên Đàng,
Nơi cao nhất, có quyền năng xét đoán,
Cha yêu thương, tha thứ, cứu nhân gian!

“và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện,
tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe,
tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.” (2 Sử-ký 7:14)


Tiểu Minh Ngọc
Saturday, March 26, 2005
.:*=*:._.:*=*:._.:*=*:._.:*=*:._.:*=*:._.:*=*:._.:*=*:._.:*=*:._.:*=*:.
*´•..¸¸..•´*-:¦:-*´•..¸¸..•´*-:¦:-*´•..¸¸..•´*-:¦:-*´•..¸¸..•´*-:¦:-*´•..¸¸..•´*