Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 9

Sự bình an




Làm sao có được sự bình an
Trong vòng tội ác của nhân gian
Binh đao gây nổi buồn nhân thế
Bao nguồn suối lệ đã chứa chan.

Từ khi tổ phụ của nhân gian
Nghe lời dụ dổ của sa tan
Chồng vợ rủ nhau ăn trái cấm
Thì đời giông tố mãi tràn lan.

Bình an không thể có được đâu
Nếu muốn bình an hãy nguyện cầu
Xin Chúa Jêsus ngài ngự trị
Cho lòng thư thái chẳng lo âu.

Bình an thật sự chẳng đâu xa
Khi mình yêu mến chúa thiết tha
Và lúc chúa cho lòng đổi mới
Là bình an thật ở trong ta.

Thái Trịnh