Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 13

Ta Muốn Con…




Ta muốn con: "Muối của đất",
Muối mất mặn rồi đáng vất bỏ thôi !
Muốn con đăng-tháp cho đời,
Đèn con không tỏ, hướng người hư vô !
Giữa đời đồng cạn nứt khô,
Muốn con Nguồn nước đất thô đượm nhuần.
Muốn con nếm trải toan tân,
Đường trần con bước gian truân đợi chờ.
Muốn con dứt bỏ mộng mơ,
Muốn con chớ có thờ-ơ việc Trời,
Hoàng hôn phủ xuống cuộc đời,
Bon chen ngàn vạn được lời tay không !
Việc Cha lo buổi hừng đông,
Đợi khi trời tối, nhọc công tìm đường,
Cõi trần muôn nẻo khôn lường,
Ghét ganh chán vạn, yêu-thương khó tìm.
Muốn con giữ trọn niềm tin,
Muốn con mạnh sức như chim Phượng hoàng,
Cánh vươn vỗ cánh Thiên-đàng,
Cung cao tận hưởng vinh quang nước Trời.
Lòng vui môi nở nụ cười,
Thiên-ca ngợi hát, Trời người ứng thanh.
Lình-trình, thế hạ bước nhanh.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân