Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 561

Biển Đông




Công cha như cả biển đông,
Tình cha như sóng mênh mông vỗ về,
Tháng năm gánh những nặng nề,
Ra công nuôi nấng không hề kể ra!
Công cha như biển bao la,
Thương con giúp mẹ giữ nhà ấm êm,
Khi cần cha cố làm thêm,
Để cho con có chăn mềm ngủ ngon!
Hình cha ghi nhớ trong con,
Công cha quá lớn, mãi còn in sâu,
Thương cha con vẫn nguyện cầu,
Xin Ngài ban phước nhiệm mầu trên Cao,
Cho cha sức khỏe dài lâu,
Đức tin vững mạnh, chẳng âu-lo gì!
Cầu xin Thánh Chúa toàn tri,
Chăm nom, bảo vệ những khi yếu người!
Xin cho cha được tươi cười,
Sống lâu, vui thỏa, trọn đời bình yên!
Biển đông sóng vỗ triền miên,
Hát bài công khó cha hiền nuôi con!

(Mừng Lễ Cha 2009)
Tiểu Minh Ngọc
Saturday, June 13, 2009