Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 564

Một Tình Yêu Kỳ Diệu!




Không có mẹ, làm sao có con nhỉ?
Có bao giờ, ta nghĩ đến mẹ không,
Về một người, mà tình quá mênh mông,
Yêu tha thiết, một lòng không hối tiếc?

Tình yêu mẹ, không bút nào tả xiết!
Vì chẳng ai, mà hiểu biết tận tường,
Bởi vì đâu, mẹ thật trọn yêu thương,
Làm mọi việc, để cho con hạnh phúc!

Dù sông nước, thủy triều dâng có lúc,
Dù rừng xanh, cũng có khúc suy tàn,
Dù tháng năm, đời trầm bỗng gian nan,
Nhưng tình mẹ, mãi tuôn tràn hiện hữu!

Tạ ơn Chúa, Đấng tạo ra vũ trụ!
Ban cho đời, những tinh tú thanh cao,
Luôn thương con, dù thân thể giập đau,
Mẹ chỉ biết, có con vui là đủ!

Cảm ơn mẹ, là nơi con tựa trú,
Cả cuộc đời, mẹ bảo bọc thương con!
Làm sao thể, quên Tình Yêu Kỳ Diệu,
Đã in vào, lòng người khắp nước non?!

(Thương tặng Má nhân dịp Mother's Day 2010!)
Tiểu Minh Ngọc
Monday, May 03, 2010