Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 569

Nhớ Về Ba




Hơn bốn mươi lăm năm, dưỡng dục,
Ba già đi, càng lúc yếu dần,
Lòng con sẽ mãi tri ân,
Những lời dạy dỗ ân cần của ba!

Con nhớ mãi, công ba chăm sóc,
Không tiếc công, chẳng ngại nhọc nhằn,
Dù cho đường xá khó khăn,
Thường xuyên thăm hỏi thêm gần nhau hơn!

Con ghi nhớ, công ơn cao quý,
Bao tháng năm, tận tụy lo làm,
Vì con ba phải gian nan,
Chỉ mong con được bình an vui cười!

Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước,
Gìn giữ ba luôn được an bình,
Giúp ba luôn vững đức tin,
Cùng đi với Đức Thánh Linh mỗi ngày!

Thật đáng quý tháng ngày được sống,
Trong yêu thương dưới bóng cha hiền,
Có cha con sướng như tiên,
Đời con phước hạnh bình yên nhờ người!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, June 15, 2010