"Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra; đến nửa đời người, nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại." - Giê-rê-mi 17:11
Kẻ nào độc ác, bất công,
Tham lam, ích kỷ, sống không thật thà,
Đi theo đường lối gian tà,
Như chim ấp trứng chẳng ra con nào,
Nửa đời khổ sở, lao đao,
Tấm thân ngu dại... làm sao vui lòng!
------***------***------***------
Ở đời phải biết cậy trông,
Vào Cha tạo dựng núi sông con người...
Lắng nghe Lời Đức Chúa Trời,
Chớ ham giàu có của đời hư không,
Tốt hay là ở tấm lòng,
Sống đời thánh khiết, sạch trong mọi đàng,
Thì đời sẽ được bình an,
Tương lai tươi sáng, Chúa ban mọi điều
Công bình, nhịn nhục, thương yêu,
Hiền lành, tiết độ, sớm chiều bước đi,
Cạnh bên Chúa - Đấng Toàn Tri,
Đời ta chẳng có điều gì phải lo,
Mọi điều dù nhỏ lớn to,
Chúa luôn thấu hiểu, ban cho kịp thời!
------***------***------***------
Công bình theo Chúa, ai ơi,
Đừng như đa đa... nửa đời mất đi!
Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, June 22, 2010