Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 6

Giăng 1:12-18




CHÚA GIÊ-XU SẼ BAN QUYỀN
LÀM CON CỦA CHÚA CHO AI
CHỊU TIẾP NHẬN CHÚA

12 Ai có phước ở tâm tư
Chịu tiếp nhận Chúa nhân từ bao dung
Chúa sẽ yêu quý vô cùng
Chúa sẽ cho phép sống chung nước Trời
Trở thành con Chúa hẳn hoi
13 Không còn con cái của người trần gian
Được tái sinh lại rõ ràng
Do bởi Thượng-Đế ân ban người hiền
14 Ngôi lời giáng xuống trần miền
Xác phàm sống với người hiền, kẻ gian
Nơi Ngài rực rỡ vinh quang
Ân phước, chân lý chứa chan mọi đàng
Ngài là Con Một hiền ngoan
Đến từ Thượng-Đế vinh quang cõi Trời
15 Giăng quá xúc động thốt lời:
"Đây chính là Đấng tuyệt vời cao siêu
Ngài hơn tôi đủ mọi điều
Dù tôi sinh trước bao nhiêu tháng ngày
Nhưng mà chính ở vị này
Tôi được hiện diện sau Ngài rất lâu
16 Nơi Ngài ơn phước dày sâu
Chúng ta nhận được biết bao phước lành
17 Qua Môi-se luật ban hành
Qua Chúa Cứu Thế chân thành, phước ơn
Nơi Chúa đầy dẫy lòng nhơn
Chúa sẽ ban phát phước ơn mọi người
18 Chưa ai từng thấy Chúa Trời
Chỉ Chúa Cứu Thế tuyệt vời hiển vinh
Mới thấy được chính Cha mình
Thượng-Đế cùng Chúa như hình bóng kia
Thế gian được Chúa ban chia
Để biết Thượng-Đế sớm khuya thương tình
Giúp người đời được rõ minh
Những gì Thượng-Đế cha mình dạy răn."

Chiên Nhỏ