Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 10

Ma-thi-ơ 5:21-26




CHỚ CÓ GIẾT NGƯỜI

21 “Môi-se từng dạy lâu rồi
Chớ nên phạm tội giết người nghe con
Giết người tội nặng như non
Sẽ bị xét xử chẳng còn thứ dung
22 “Ta có lời dạy cho chung
Rằng ai bực tức giận cùng anh em
Với lời nguyền rủa đi kèm
Sẽ bị xét xử khắc nghiêm vô cùng
Ai gọi người khác: 'đồ khùng'
Hỏa ngục thiêu đốt vô cùng khiếp thay
23 Lễ vật có sẵn trên tay
Định dâng Thượng-Đế mong Ngài chứng tâm
Bỗng dưng lòng tự nhắc thầm
Mình đang còn có người thân bất hòa
24 Bàn thờ lễ vật để ra
Hãy mau tìm đến giải hòa anh em
Xong rồi hãy trở lại đền
Thành tâm lễ vật dâng lên Cha Trời!”

CHỚ CÓ TRANH CHẤP NGƯỜI ĐỜI

25 “Nếu có tranh chấp người đời
Hãy mau thỏa thuận với lời thật chơn
Chớ quá câu nệ thiệt hơn
Nếu không họ sẽ đưa con ra tòa
Họ không hề chịu bỏ qua
Con bị giam giữ thật là khổ thay
26 Ở tù cho mãi đến ngày
Trả xong án lệnh chẳng sai khi nào!”

Chiên Nhỏ