Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 18

Ma-thi-ơ 6:19-24




KHO TÀNG CÕI THIÊN ĐÀNG

19 “Các con hãy nhớ kỹ càng
Trần gian đừng chứa kho tàng làm chi
Mọt, mối, sét rỉ hủy đi
Mất trộm do kẻ gian phi thực hành
20 Nhớ lời ta dạy rõ rành
Thiên đàng là chốn cất dành tốt thay
Các con chẳng sợ một ai
Ra tay trộm cắp, ra tay cướp dành
Mọt, mối cũng chẳng hoành hành
Nơi mà sét rỉ phải đành chịu thôi
21 Nơi nào cất giấu của đời
Chính là nơi đó con thời trụ tâm!”

MẮT LÀ ĐÈN CỦA BẢN THÂN

22 “Mắt là đèn của bản thân
Nếu mắt được tốt mọi phần quý thay
Toàn thân sẽ sáng rực ngay
23 Nếu mắt bị xấu họa tai vô cùng
Toàn thân bị tối mịt mùng
Sự tối quả thật vô cùng khiếp thay
Con người nơi cõi trần ai
Trong sạch, dơ bẩn mắt này tạo nên!”

THƯỢNG-ĐẾ VÀ TIỀN TÀI

24 “Các con chớ có lãng quên
Không ai có thể làm nên việc này
Phụng sự hai chủ khó thay
Con sẽ yêu ghét người này người kia
Luôn luôn có sự phân chia
Chủ này kính trọng chủ kia khinh thường
Ta nói để con tỏ tường
Tiền tài, Thượng-Đế hai đường khác nhau
Dù con cố gắng thế nào
Cũng không phụng sự dồi dào cả hai
Thượng-Đế và cả tiền tài
Gần với đàng này xa với đàng kia!”

Chiên Nhỏ