Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 19

Ma-thi-ơ 6:25-34




CHỚ LO NGHĨ VỀ VẬT CHẤT

25 “Chớ nên lo nghĩ sớm khuya
Về việc ăn mặc nọ kia làm gì
Đời con quý báu khó bì
Cơm ăn, áo mặt sá gì phải lo
26 Chim trời bay lượn tự do
Chẳng phải gieo gặt, trữ kho khi nào
Thế mà Thượng-Đế ngôi cao
Nuôi chúng no đủ trước sau vẹn toàn
Về phần giá trị các con
So đàn chim nọ quý hơn rất nhiều
27 Có ai lo nghĩ đủ điều
Để mà tuổi thọ tăng nhiều lên chăng
Một giờ cũng chẳng được tăng
Lựa là đến cả tháng năm lâu dài
28 Áo quần ăn mặc hàng ngày
Tại sao con để tâm này âu lo
Hãy nhìn hoa huệ nhỏ to
Không phải cực khổ làm cho áo quần
29 Tuy nhiên rực rỡ vô ngần
Quần áo vua chúa, trào thần cũng thua
Sô-lô-môn là vị vua
Áo quần đẹp đẽ se sua hàng ngày
Khi so với hoa huệ này
Thẩm mỹ, rực rỡ kém ngay rõ ràng
30 Cỏ hoa sớm nở tối tàn
Thế mà Thượng-Đế vô vàn chăm lo
Phần con Ngài sẽ ban cho
Áo quần đầy đủ âu lo làm gì
Hãy nên nghiền ngẫm, xét suy
Đức tin con kém nên nghi đủ điều
31 Vì thế chớ lo nghĩ nhiều
Cũng chẳng nên nói những điều này ra
Cơm ăn, áo mặc của ta
Làm sao ta có cho qua tháng ngày
32 Kẻ ngoại đạo lo việc này
Còn con chớ nghĩ dong dài, xa xôi
Vì Cha con ở cõi Trời
Nhu cầu con có Cha thời rõ minh
33 Trước tiên đặt hết niềm tin
Tìm kiếm Thượng-Đế hiển vinh cõi Trời
Cùng sự chân chính tuyệt vời
Thành tâm cầu nguyện Cha thời chứng tâm
Vật chất chẳng phải kiếm tầm
Cha sẽ ban phát âm thầm cho con
34 Chớ nên lo nghĩ chen bòn
Mà nên vừa đủ vuông tròn hôm nay
Đừng nên lo đến ngày mai
Ngày mai chính nó tự tay lo rồi
Mỗi ngày trong cả cuộc đời
Đều có phiền phức đứng ngồi cạnh bên!”

Chiên Nhỏ