Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 21

Ma-thi-ơ 7:7-14




CẦU XIN, TÌM KIẾM, GÕ CỬA

7 “Ta đây cũng có lời khuyên
Cầu xin sẽ được Cha hiền ban cho
Kiên nhẫn tìm kiếm lần dò
Con sẽ gặp được chớ lo ngại gì
Gõ cửa, cửa mở tức thì
Vậy con chớ có ngại nghi trong lòng
8 Ai người thành kính bên trong
Cầu xin sẽ được toại lòng chẳng sai
Tìm kiếm sẽ thấy nay mai
Gõ cửa, cửa sẽ mở ngay cho mình
9 Bánh ăn con trẻ hỏi xin
Đá kia ai nỡ vô tình đưa ra
10 Con trẻ xin cá cùng cha
Có ai đem rắn trao qua bao giờ
11 Con cho đến các con thơ
Những vật hữu ích khi chờ hỏi xin
Là kẻ ác xấu vô minh
Mà còn đối với con mình thế kia
Cha Trời chăm sóc sớm khuya
Sẽ cho con được hơn kia rất nhiều
Khi con xin hỏi những điều
Hợp với Thánh ý Cha chiều Cha cho
12 Ghi lòng lời ta dặn dò
Tất cả mọi việc làm cho người nào
Tận tình, hảo ý, thanh cao
Như muốn người nào làm giúp cho con
Lời này nó đã gói tròn
Tiên tri, luật pháp chẳng còn sót chi!”

CỬA VÀO THIÊN ĐÀNG

13 “Hãy nên thận trọng nghĩ suy
Thiên đàng muốn đến khắc ghi điều này
Nương theo cổng hẹp chớ sai
Thì con sẽ bước vào ngay Thiên đàng
Cổng rộng, đường lớn thênh thang
Dẫn đến hủy diệt rõ ràng chẳng sai
Cũng với cổng đường rộng này
Người người lũ lượt hằng ngày đi qua
14 Cổng hẹp đường nhỏ chính là
Dẫn đến sự sống chan hòa yêu thương
Sự sống vĩnh cửu, an khương
Chỉ một số ít biết phương tìm vào!”

Chiên Nhỏ