Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 17

Noél thương nhớ



Gió rét thổi về từ không gian
Noél đã đến giữa đông sang
Cảm lòng nhớ Chúa đêm đông ấy
Tại Bết-Lê-Hem cảnh cơ hàn.

Chuồng chiên mán cỏ quá bần cùng
Hài Nhi đương ngủ dáng khiêm cung
Da non lạnh lẻo không tiếng khóc
Không nệm không giường giữa tiết đông.

Càng nghĩ càng thương lắm chúa ơi !
Vì con Ngài bỏ cả ngôi trời
đem thân Thiên Tử làm sinh tế
Chấp nhận đau thương suốt cuộc đời.

Ngài vốn bên Cha, vốn ngôi lời
Từ lúc khai thiên đã có rồi
Bởi tội nhân gian thêm chồng chất
Lòng Chúa xót xa đến cứu đời.

Noél rộn rã khắp muôn phương
Hào quang mán cỏ tỏa tình thương
Ân tình cứu rổi cao sâu bấy
Chiếu sáng muôn đời ánh thái Dương .
'' Và cỏi lòng con mãi nhớ thương ''

Thái Trịnh