Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 587

Trải Qua Cám Dỗ




"Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được." - 1 Cô-rinh-tô 10:13

Mỗi ngày cám dỗ xảy ra,
Sẽ không quá sức của ta bao giờ!
Biết Cha trung tín, đáng thờ,
Nên trong mọi sư, ta nhờ Chúa thôi!
Ngài không nhắm mắt bỏ trôi,
Để ta thất vọng, đơn côi giữa đàng,
Nhưng qua cám dỗ, nguy nan...
Chúa cho kết thúc bình an, tốt lành,
Giúp ta chịu đựng, hoàn thành,
Tâm linh lớn mạnh... Tin Lành hiển vinh!
****************
Trải qua cám dỗ cho mình,
Tôi luôn cảm tạ Thánh Linh năng quyền,
Đấng ban phước hạnh, lời khuyên,
Và hằng trung tín, chẳng quên con Ngài!
Lòng tôi vui thỏa lâu dài,
Biết ơn, tôi ngợi khen Ngài không thôi!

Tiểu Minh Ngọc