Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 31

Dâng Lời Cảm Tạ (1)




Băm Sáu năm qua quê người đất lạ,
Bấy nhiêu Mùa Cảm-Tạ lướt trôi qua,
Đất khách phồn hoa, năm cũ quê nhà,
Mọi cảnh huống dâng Cha lời cảm-tạ.

Nào buổi thanh-bình, thị-thành, thôn dã,
Rồi những năm rực lửa loạn binh-đao,
Hỏi lòng xem: Chúa đã bỏ khi nào ?
Bao ân-phước: cơn mưa rào thỏa thích.

Lời Chúa phán: người, hay quên, bội-nghịch,
Hưởng ơn Trời nhưng nào mấy quan tâm,
Phú-quí, vinh hoa: mặt rỡ trăng rằm,
Chút túng quẩn đã lằm bằm oán trách.

Xin huyết Chúa xưa tảy tâm thanh-sạch,
Lánh bụi trần, hướng vọng nước Trời cao.
Con Chúa hoan ca dậy đến Thiên-trào,
Lòng Cảm-tạ truyền rao Ân-điển Chúa.

Linh-Ân Nguyễn-Thiện-Nhân