Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 68

Hoa Dại




Hoa dại không trồng sao lại mọc?
Lén lúc xen vào đám cỏ xanh.
Thoạt nhìn chẳng thấy loài hoa dại.
Hạt rãi từ đâu, đã nảy mầm?
Thôi thì mặc kệ, hoa dại mọc.
Nhọc công đào, xới để làm chỉ?
Cỏ xanh nhường bước loài hoa dại.
Ðám dại tự do lấn đầy tràn.
Hoa đẹp ta trồng, phải luống công.
Hằng ngày chăm sóc, đào, cắt, bỏ.
Ðâu dễ tự nhiên hoa tốt tươi.
Tội lỗi con người đến từ đâu?
Mấy ai dễ bỏ điều tội lỗi?
Tính hư, tật xấu, ai muốn đâu?
Sức mình thay đổi chẳng bao lâu?
Ngày nào còn sống, còn thay đổi.
Nguyện Ðức Thánh Linh ngự vào lòng.
Âm thầm cầu nguyện nhờ sức Chúa.
Quyền năng biến đổi trong tay Ngài.
Huyết Ngài rửa sạch điều gian ác.
Nương cậy sức thiêng đến từng ngày.
Theo Chúa ta đi đường thập tự.
Lắm lúc chịu đau để chữa lành.

Tháng 11, 2011
Theresa