Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 52

Mác 16:15-20




RAO GIẢNG TIN LÀNH

15 Chúa bảo môn đệ rõ rành:
“Thế gian khắp chốn Tin Lành truyền ra
16 Ai người chịu tiếp nhận ta
Báp-têm họ nhận thật là quí thay
Cứu rỗi họ được ban ngay
Cuộc đời đổi mới diệu hay lạ lùng
Ai người chẳng chịu tin cùng
Sẽ bị kết tội muôn trùng đớn đau
17 Người tin sẽ được ban trao
Các phép kỳ lạ để sau giúp đời
Nhân Danh ta đến các nơi
Đuổi quỷ ra khỏi những người hiền lương
Nói nhiều ngôn ngữ lạ thường
18 Dùng tay bắt rắn ngoài đường như không
Uống phải chất độc vào trong
Chất độc chẳng hại chẳng công phạt gì
Người bệnh sẽ khỏi tức thì
Ai được họ chữa bệnh chi cũng lành”
19 Sau khi Chúa dạy rõ rành
Thiên đàng là chốn cao thanh Chúa về
Thượng Đế Chúa ngồi cận kề
Tại nơi bên phải đề huề uy nghi
20 Môn đệ tuân lệnh tức thì
Phúc-âm được họ truyền đi xa gần
Chúa luôn chăm sóc ân cần
Tiếp tay môn đệ góp phần độ dân
Phép lạ xác nhận bao lần
Những gì lời họ hoan hân rao truyền.

Chiên Nhỏ