Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 55

Lu-ca 4:18-19




CHÚA BAN ÂN PHƯỚC VÀ TỰ DO CHO
NGƯỜI NGHÈO KHỔ, TÀN TẬT VÀ TỘI LỖI

18 “Thánh Linh Chúa ngự trên tôi
Được Ngài ủy nhiệm giúp đời về sau
Phúc âm sẽ được truyền rao
Cho người nghèo khổ gian lao trong đời
Chúa gởi tôi đến các nơi
Loan tin giải thoát đến người tù nhân
Người mù mắt được sáng dần
Người bị áp bức hưởng phần tự do
19 Loan báo Chúa sẽ ban cho
Vô vàn ân phước nhỏ to của Ngài
Chúa ban đến bất cứ ai
Chịu tiếp nhận Chúa quản cai đời mình.

Chiên Nhỏ