Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 24

Từ Mẫu




Tuổi hạc đã cao, mẹ đã già
Nhìn mẹ lòng con thật xót xa
Ứơc chi níu cánh thời gian lại
Cho con nhìn mẹ được trẻ ra.

Năm tháng hao mòn thân xác Mẹ
Mà lòng Từ mẫu có mòn đâu
Mẹ vẫn thương con từng đứa một
Mẹ nhắc từng tên lúc nguyện cầu.

Tình Mẹ láng lai tựa bể khới
Lo lắng cho con cả cuộc đời
Thương con chẳng kể đời Mẹ khổ
Chỉ muốn cho con được thảnh thơi.

Tạ ơn Thượng Đế đã thương ban
Dầu Đế Vương hay kẻ nghèo nàn
Cũng đều có Mẹ thương chăm sóc
Lau ráo khi ta ngấn lệ tràn.

Có gì đẹp nhất ở trần gian;
Hơn cả trân châu, cả bạc vàng?
Ấy chính là trái tim của Mẹ;
Tuyệt vời hơn cả những kỳ quan.

Con dâng cho Mẹ đóa hoa hồng
Là cả tình con với cỏi lòng
Thân hòn con mãi bên cạnh Mẹ
Không đễ Mẹ hiền phải đợi trông.

Trích trong "Dòng Thơ Tâm Nguyện" của Thái Trịnh