Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 60

Lu-ca 8:10-15




Ý NGHĨA CỦA NGỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG

10 Chúa bắt đầu giảng rõ qua:
"Huyền-nhiệm Thượng-Đế ban ra trước giờ
Đã ban cho các con thơ
Các con nhận được trước giờ phước thay
Còn người thường khác xưa nay
Huyền-nhiệm thật khó có ai tỏ tường
Vì thế ngụ ngôn là đường
Giúp họ hiểu thấu tận tường lời ta
Vì Thánh-kinh ghi rõ là:
'Tưởng đâu thấy được nhưng mà lại không
Tưởng đâu nghe được vào lòng
Nhưng mà họ lại chẳng thông hiểu gì.'
11 Đây là ý nghĩa huyền vi
Của ngụ ngôn ấy hãy ghi vào lòng
Hạt giống được đem gieo trồng
Là lời Thượng-Đế ra công dạy truyền
12 Những hạt rơi xuống nằm yên
Trên đường mòn nọ là nguyên ý này
Là người nghe Đạo xưa nay
Nhưng lòng cứng cỏi nguy thay cho mình
Đạo không có dịp nãy sinh
Và bị ma quỷ núp rình cướp đi
Cuối cùng họ chẳng tin gì
Nên chẳng được cứu thật nguy đời mình
13 Những hạt khác khó tồn sinh
Rơi nằm trên đá quả tình nguy thay
Là người nghe Đạo xưa nay
Vui lòng chấp nhận chẳng nề hà chi
Nhưng khi thử thách, khốn nguy
Họ liền bỏ Đạo không chi ngại ngần
Vì rễ không đủ đất phân
Nên bị héo úa chết dần uổng thay
14 Còn về những hạt giống này
Rơi vào gai gốc xưa nay rõ rành
Là người cũng có tâm thành
Họ tiếp nhận Đạo ngoan lành chẳng sai
Nhưng họ bận rộn miệt mài
Làm sao để được hàng ngày giàu thêm
Hưởng được lạc thú ấm êm
Khiến họ rất dễ lãng quên Đạo mầu
Đức tin không được rộng sâu
Họ bị chèn nghẹt từ đầu rõ thay
Nên họ chẳng giúp được ai
Đi vào đường Đạo hàng ngày đó đây
15 Còn về những hạt giống này
Rơi vào đất tốt phước thay cho mình
Họ nghe Đạo rồi họ tin
Họ luôn có sẵn trong mình xưa nay
Tâm hồn cao thượng quý thay
Nhân từ, rộng lượng hàng ngày tỏ ra
Lòng vâng phục luôn có qua
Thành tâm truyền Đạo gần xa, trong ngoài
Giúp cho nhiều người xưa nay
Đi vào đường Đạo hàng ngày nhiều thêm."

Chiên Nhỏ