Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 61

Lưu-ca 9:57-62




CHÚA KHÔNG CÓ TÀI SẢN

57 Chúa và mọi người đang đi
Có người trình Chúa nghĩ suy của mình:
“Con nay cũng đã quyết tình
Một lòng theo Chúa như hình bóng đây!”
58 Chúa liền đáp với lời này:
“Chim trời có tổ xưa nay rõ ràng
Cáo, chồn thì cũng có hang
Còn ta tay trắng chẳng màng điều chi
Đất nhà cũng chẳng có gì
Nếu muốn như thế thì đi chung đường!”
59 Để mọi người thêm tỏ tường
Chúa hỏi một kẻ trên đường đi qua:
“Lòng con có muốn theo ta?”
Người kia lưỡng lự đáp ra thế này:
“Xin Chúa cho con vài ngày
Cha con vừa mới chẳng may qua đời
Sau khi chôn cất cha rồi
Con sẽ theo Chúa suốt đời chẳng sai!”
60 Chúa dạy tiếp với lời này:
“Để những kẻ chết tự tay lo giùm
Còn con nên hãy đi cùng
Để mà rao giảng với chung mọi người
Phúc âm của chính Nước Trời
Thật là quý báu cho đời lắm thay!”
61 Người khác trình Chúa thế này:
“Thưa Chúa con sẽ theo Ngài chẳng sai
Xin Chúa cho con vài ngày
Gia đình từ giã thì đi ngay liền.”
62 Chúa liền lên tiếng dạy khuyên:
“Con phải cương quyết một niềm dấn thân
Không nên khất hẹn lựa lần
Dịp may để mất mọi phần uổng thay
Con phải biết dứt khoát ngay
Nước Trời không hợp cho ai lưng chừng!!!”

Chiên Nhỏ