Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 40

Giao Mùa




Nắng hanh, sầu rụng, Thu đi!
Đông sang se-sắt bấc chì gió lay!
Xoay vần vũ-trụ đổi thay,
Đêm thêm giấc ngủ, quên ngày chóng qua.
Với người ta vẫn là ta,
Với Trời mình vẫn chỉ là hư không!?
Giao mùa nắng ấm tàn Đông,
Cỏ hoa chào đón Xuân hồng đáo lai.
**********
Nhâm-Thìn Xuân hân hoan trở lại,
Nhớ năm qua, bươn trải đường trần,
Ơn Cha đãi ngộ Thiên-dân,
Nhà chung con Chúa thêm phần đắp xây.
Xuân đất khách vơi đầy nỗi nhớ,
Cố-quốc xưa tư thuở ấu thơ,
Đông Tây cách trở đôi bờ,
Đó, đây ngày tháng nhả tơ với tằm.
Trải đất khách "Ba Mươi" năm lẻ,
Đàn chiên Ngài vui khỏe, ấm no,
Ít xây nhỏ, nhiều dựng to,
Nhà Cha góp sức chung lo đắp bồi.
Con dân Chúa tươi cười tở mở,
Cậy ơn Trời, nâng đỡ dạy khuyên,
Thánh thi, ca vịnh, tâm nguyền,
Trẻ già khuyến giục lên miền cao hơn.
Chốn cao hơn, bàn chơn vững bước,
Mong ước sao đạt được phần mình,
Đêm ngày cậy Đức Thánh Linh,
Đường trần bươn trải, linh-trình chẳng quên.
Rủ nhau hãy bước lên từng bước,
Noi Áp-Ram thuở trước đi lên,
Trong mọi cảnh huống đừng quên,
Cầu Cha Thiên-Thượng ban thêm sức thần.
Trong ơn Chúa, Ý-Xuân vĩnh-cửu,
Hồn Xuân ban chửng cứu muôn người,
Vườn Xuân Ngài mãi mãi tươi,
Anh, tôi nhà Chúa hoa cười hân-hoan.
Trần-gian những tưởng Thiên-Đàng.

Linh-Ân Nguyễn-Thiện-Nhân