Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 73

Lời Ngài





Giăng 1: 1 -5 1Ban đầu có Thiên Ngôn, Thiên Ngôn ở với Thượng Đế và Thiên Ngôn là Thượng Đế. 2 Ngài ở với Thượng Đế từ đầu. 3 Mọi vật đều do Ngài tạo dựng. Không có vật gì mà không do Ngài tạo ra. 4 Trong Ngài có nguồn sống, và chính nguồn sống ấy là ánh sáng cho nhân loại. 5 Ánh sáng chiếu trong bóng tối, nhưng bóng tối không dập tắt được ánh sáng.

Ban đầu đã có Thiên Ngôn,
Thiên Ngôn là Ðức Chúa Trời toàn năng.
Ngài phán liền có đất trời,
Tạo vật, muôn sắc, muôn loài khác nhau.
Loài người Chúa tạo, quản cai,
Tôn vinh danh Chúa, tương giao, nguyện cầu.
Lời Ngài không đổi, chẳng phai,
Qua bao thế hệ đổi thay, chẳng dời.
Lời Ngài dạy dỗ, khuyên đời,
Chớ nên xét đoán, yêu người, kính Cha.
Lời Ngài ngọt dịu, tình thương,
Không chấp nhận tội, tha người ăn năn.
Lời Ngài nâng đỡ tinh thần,
Vui mừng, hy vọng, bình an, thỏa lòng.
Lời Ngài, năng lực vô song,
Vượt qua sóng gió, giúp lòng vững tin .
Lời Ngài tiềm ẩn quyền năng,
Chạm lòng, tan vỡ, ăn năn tội mình.
Lời Ngài đổi mới cuộc đời,
Sự sống, sự sáng thế đời tối tăm.
Lời Ngài linh nghiệm dường bao,
Như gươm sắc bén đâm vào hồn linh.
Lời Ngài phán đuổi tà linh,
Chữa lành bệnh tật, tâm linh, cứu người.
Lời Ngài phán xét công bình,
Thưởng, phạt rõ ràng, chẳng vị một ai.
Lời Ngài, chân lý, đường đi,
Lẽ thật, ánh sáng chiếu soi mọi đàng.

Tháng 2, 2012
Theresa