Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 74

Chúa Sẽ Đến





Những ngày sau rốt đến gần,
Lắm kẻ, nhiều lời, giễu cợt, gièm chê.
Họ theo tư dục nói rằng:
"Lời hứa về sự Chúa đến ở đâu?"
Khi xưa tổ phụ qua đời,
Từ buổi ban đầu, tạo vật còn nguyên.
Loài người không biết, quên rằng:
"Từng trời, trái đất, tạo ra bởi Ngài."
"Ðất, nước, muôn vật, mọi loài"
"Do Lời Ðức Chúa phán ra, hình thành"
"Thế gian bị hủy một lần"
"Ngập trong nước lụt, vào thời Nô-Ê"
Tiếc thay thế giới hôm nay,
Gian ác, lọc lừa, tội ác gia tăng.
Ðợi ngày đấng Christ tái lâm,
Chúa không chậm trễ những lời hứa xưa.
Một ngày như cả ngàn năm,
Ngàn năm bằng chỉ một ngày là bao?
Bởi Chúa nhịn nhục lâu dài,
Chờ đợi mọi người trở lại ăn năn.
Chúa như kẻ trộm vào nhà,
Chẳng ai biết được ngày, giờ xãy ra?
Từng trời có tiếng vang rầm,
Thể chất bị đốt, công trình tiêu tan.
Trời mới, đất mới, dựng nên,
Thế giới công bình, ăn ở bình yên.
Những ai theo bước chân Ngài,
Phục vụ Chúa Trời, không vết để chê.
Bình an, tỉnh thức, trông chờ,
Cẩn thận, giữ mình, áp dụng điều răn.
Giữ lòng tránh sự u mê,
Bởi sự dẫn dụ từ người thế gian.
Niềm tin giữ vững, bước đi,
Trong nguồn ân điển, hiểu thông Lời Ngài.
Nguyền xin vinh hiển Chúa Trời,
Giê-Su cứu chuộc, đợi chờ tội nhân.

16 tháng 3, 2012
Trích / phỏng theo Kinh Thánh – sách II Phi-e-rơ
Theresa