Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 78

Tấm Lòng Con




Một sáng nọ lòng con như lửa cháy
Bởi tình yêu choáng ngợp đến từ Cha
Tháng năm buồn nghiệt ngã đã dần qua
Nay hạnh phúc trong tay Ngài dẫn dắt
Không mặc cảm, chẳng bao giờ cúi mặt
Giữa đường đời mạnh mẽ bước thênh thang
Bao hoa thơm cỏ lạ bám theo chàng
Lời Chúa dạy là hành trang cuộc sống
Con đã quyết không còn mơ với mộng
Trái tim này dành trọn để Cha yêu
Vui nào hơn rạo rực những sáng chiều
Lòng khắc khoải mang Lời Ngài rao báo
Con nhất định vâng theo lời dạy bảo
Đem Tin Lành cứu rỗi khắp muôn dân
Chúa Jê-sus ngày trở lại đã gần...

Sandiego 3 giờ sáng 14/5/ 2012
Mục sư Lê Văn Thể