Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 617

Cầu Xin Một Tình Yêu Hoàn Mỹ




"Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta,
khi chúng ta còn là người có tội,
thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết." - Rô-ma 5:8

Con xin Chúa, làm lòng con mới lại,
Xin cho con, biết yêu mến mọi người,
Sống làm sao, luôn tha thứ, mĩm cười,
Dù tất cả, đều có lần xúc phạm!

Xin cho con, biết quên chuyện không đáng,
Dùng tình yêu, khi đối xử mọi người,
Dù buồn vui, hay trắc trở trong đời,
Con luôn sống, mở lòng mà chấp nhận!

Xin cho con, đừng kêu la oán hận,
Đừng giổi hờn, đừng căm ghét, thù dai,
Nhưng bình an, diệu xuống, lắn lòng ngay,
Nhớ đến Chúa, mà quên đi buồn giận!

Con xin Chúa, tẩy thanh điều cay đắng,
Làm sạch lòng, và đổi mới không ngừng,
Để lòng con, được phước hạnh, vui mừng,
Con chỉ biết, thương người không hối tiếc!

Bởi vì Chúa, có tình yêu bất diệt,
Yêu mọi người, mà đổ huyết hy sinh,
Ngài quên đi, mọi đau khổ nhục hình,
Đế cứu vớt, hết thế gian tội lỗi!

----~||~****~||~****~||~----

Xin thương hết, cho dù người có lỗi,
Dù bạn bè, hay cốt nhục, người thân,
Dù người đó, không thể nào thương được,
Nhờ sức Ngài, mầu nhiệm đầy linh ân!

Tiểu Minh Ngọc