Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 620

Hết Lòng Kính Chúa




"Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi." - Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5

Linh hồn quý lắm bạn ơi,
Nếu như mất nó thì đời ra chi?
Phải nên suy gẫm những gì,
Trong Lời Kinh Thánh để đi đúng đường,
Biết rằng Chúa vẫn yêu thương,
Ta nên trung tín, cậy nương nơi Ngài,
Hết lòng kính sợ mãi hoài,
Tập trung vào Chúa tháng ngày vững tin!
Lắng nghe lời Đức Thánh Linh,
Thường xuyên răn bảo cho mình tốt hơn!
Vâng lời Chúa sẽ thêm ơn,
Ban cho dư dật, giang sơn, mọi điều!
Sống đời thánh khiết, tin, yêu,
Sao cho xứng với Tình Yêu của Ngài!

Tiểu Minh Ngọc