Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 84

Ánh Sáng Tin Yêu




Lác đác trong mưa lá vàng rơi
Gió rít mây giăng xám một trời
Cành lá lao xao như than thở
Ai thấu bao người đang chơi vơi?

Lặng ngắm màn mưa nghe xót thương
Ai buốt từng cơn...khóe mắt buồn;
Tìm thấy nơi ai ...lòng nhân ái
Nâng đỡ mảnh đời đón ánh dương?!

Gió lạnh, hơi đất quyện vào nhau
Tựa mùi sự chết, gợi niềm đau
Mưa đời vây phủ hồn lạc mất
Quặn thắt ...sóng lòng khởi dâng cao!

Xen lẫn tiếng mưa, tiếng tạ ơn
Tinh binh thập tự chẳng nao sờn
Thể hiện đức tin qua hành động
Chia sẻ, cứu người ...vững bước chân.

Tia nắng hé ra trời lại xanh
Hơi ấm tình thương, khí trong lành
Hương thơm sự sống đang chất ngất
Ánh sáng Tin lành lan tỏa nhanh...

“Ai thương xót kẻ nghèo, tức là cho Đức Giê- hô –va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” ( Châm ngôn 19:17)
“Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy” ( Gia –cơ 2:22,26)
“Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất” ( II Cô-rinh-tô 2:15)

Phương Thảo