Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 87

Nắng Mới Vườn Xuân




Trong chiếc áo diễm kiều muôn sắc
Nét mặt tươi gieo rắc nắng vàng,
Nàng xuân nhẹ gót dịu dàng,
Chim ca ríu rít nhịp nhàng hòa âm.

Cỏ mơn mởn thì thầm trong gió
Chồi lộc non vui thỏa khoe mình,
Bướm hoa say nắng tâm tình,
Cây khô bừng dậy tạo hình...nhựa dâng...

Chẳng tình cờ mùa xuân lại đến;
Vạn sự theo ý định Chúa Trời
Luân phiên thì –tiết đổi dời
Dẫu đông rét buốt một thời...sẽ qua!

Lòng anh có...đang là sa mạc,
Trí hoang vu giẫm nát tinh thần?
Chúa cho sông mát trong ngần
Chảy xuyên nhựa sống thấm dần phước thiêng!

Dù đời anh muộn phiền gánh nặng
Trong cô đơn đồng vắng tối tăm,
Tương lai mờ mịt xa xăm
Cậy trông ơn Chúa viếng thăm, mở đường.

Ngài yên ủi, yêu thương vạch lối;
Nâng bước anh lên khỏi vực sâu.
Thành tâm tin cậy kêu cầu
Chúa làm việc mới nhiệm mầu dường bao!

Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay;các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy nơi sa mạc. ( Ê-sai 43:19)

Phương Thảo