Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 623

Rao Truyền Danh Chúa




"Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội." - Châm-ngôn 11:25
"Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo Tin Lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người." - 2 Cô-rinh-tô 9:13
"Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể! " - 2 Cô-rinh-tô 9:15

Dầu tôi chẳng có dư nhiều,
Trong thời kinh tế như chiều gió lay,
Nhưng Lời Chúa dạy mỗi ngày,
Rao truyền Đấng Christ - việc này phải nên,
Bao người chưa được biết Tên (*),
Và chưa biết Đấng dựng lên đất trời,
Phải đi chia sẻ Ngôi Lời,
Phát ban Kinh Thánh cho người vui hơn!
Đời tôi được Chúa ban ơn,
Đức tin càng vững, không sờn tôi đi,
Cậy trông vào Đấng Toàn Tri,
Tôi dâng cho Chúa những gì Ngài ban!
Tôi yêu Đất Thánh - Thiên Đàng,
Muốn dâng tiền bạc để ban Tin Lành,
Vì tôi biết Chúa quản canh,
Vì tôi biết Chúa tốt lành với tôi,
Vì tôi biết Chúa lo rồi,
Tiếc chi của cải mà tôi dâng Ngài,
Tiếc chi đời tạm chóng phai,
Tiếc chi mọi thứ do Ngài ban cho!
Quyết tâm dâng hiến chẳng lo,
Năm ngàn quyển Thánh Kinh cho quê nhà,
Hai lăm ngàn chẳn dâng Cha,
Hoàn thành mục vụ: Truyền Ra Lời Ngài!

Tinh thần dâng hiến thật hay,
Tấm lòng rộng rãi mở tay ban nhiều!
Làm gương chiếu sáng Tình Yêu
Từ Cha Thiên Quốc sớm chiều quản canh!
Mau đi rao giảng Tin Lành,
Như Lời Chúa gọi chị anh em làm!
Ban cho rời rộng chớ tham,
Chúa luôn biết rõ sẽ ban thêm nhiều!

(*) Danh Chúa
(Bài thơ được viết ra sau khi nghe lời chia sẻ của cô Thu Vân, về Câu Chuyện Người Phụ Nữ Dâng "Matching Fund" cho 5000 quyển Kinh Thánh. LĐPNBT có mục vụ Đem Lời Chúa cho người Việt bằng cách phân phát 5000 quyển Kinh Thánh, giá mỗi quyễn là $5 USD. Người Phụ Nữ này đã hứa dâng bằng với số dâng 5000 quyển Kinh Thánh của những tín hữu khác, tức là 5000 quyển Kinh Thánh nữa - $25,000 USD. Câu chuyện rất cảm động và được khích lệ nhiều. Phần đầu bài thơ nói về Người Phụ Nữ này và phần sau là vài lời cảm kích và kêu gọi mọi người nên rộng rải hầu việc Chúa.)
Tiểu Minh Ngọc
(ĐSPNBT 76)