Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 626

Rời Nhà Tạm




"Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến." - 1 Ti-mô-thê 6:12
"Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra." - 2 Cô-rinh-tô 5:1

Hơn bảy mươi năm, sống nơi nhà tạm,
Dưới gian trần, bao buồn khổ đắng cay,
Nay đã hết, những vất cả tháng ngày,
Kỳ đã đến, Bác về nơi Thiên Quốc!

Thương nhớ Bác, luôn vững tin, đầu phục,
Dưới quyền năng, Chúa Cứu Thế nhân từ,
Bác bước đi, nhờ ân điển tràn dư,
Cậy sức Chúa, tinh thần không mệt mỏi!

Đời của Bác - gương đức tin sáng chói,
Dù bệnh đau, nhưng luôn nói tạ ơn,
Hầu việc Ngài, đến phút cuối chẳng sờn,
Trong tay Chúa, Bác vui mừng ca ngợi!

Rời nhà tạm, Nước Thiên Đàng Bác tới,
Đã xong rồi, một trận đánh tốt lành,
Nhờ ân điển, Chúa thương xót, quản canh,
Luôn thêm sức, thắng thế gian tạm bợ!

Tiễn biệt Bác, trong nỗi lòng thương nhớ,
Đành chia tay, trong một khoảng thời gian...
Người Bác hiền, cảm tạ Chúa đã ban,
Sẽ gặp lại, nơi Thiên Đàng vĩnh cữu!

(Tưởng niệm Chú Trầm Vi Đức đã về với Chúa vào ngày 4 tháng 8, 2012)
Tiểu Minh Ngọc