Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 631

Ngợi Khen Và Cảm Tạ Đức Chúa Trời




Thi-thiên 103:1-2 - "Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài."
2 Cô-rinh-tô 9:15 - "Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!"

Linh hồn hỡi, ngợi khen Danh Chúa,
Và chớ quên, ân huệ của Ngài,
Tình yêu Thiên Chúa lâu dài,
Hằng ban ơn phước có hoài không thôi!

Tạ ơn Chúa, Ba Ngôi vinh hiển,
Bao tháng năm, hiện hữu quan phòng,
Ngài là Đấng đáng cậy trông,
Hãy luôn cảm tạ, ân hồng Chúa ban!

Chúa tha thứ, điều gian tội phạm,
Vì chẳng nghe, tiếng phán của Ngài,
Chúa thương, chậm giận, giải bày,
Sửa sai, dẫn dắt về ngay đúng đường!

Cảm tạ Chúa, Đấng thường chăm sóc,
Và hiểu thông, khó nhọc tháng ngày,
Cho ta yên nghỉ trong Ngài,
Quăng xa gánh nặng, mãi hoài bước đi!

Ngợi khen Chúa, trị vì muôn vật,
Cả thế gian, còn mất do Ngài,
Năm châu, bốn biển, đêm ngày,
Thật là huyền diệu, chuyển xoay đúng mùa!

Tạ ơn Chúa, đuổi xua bóng tối,
Và mở ra, một lối an bình,
Là Đường Sự Sống quang vinh,
Giê-xu - Đấng Christ, giáng sinh cứu người!

Ân huệ Chúa, đời đời tuôn xuống,
Cho chúng con, chẳng muốn điều chi,
Hơn là kính Chúa toàn tri,
Ngợi khen, cảm tạ, sống vì Danh Cha!

Tiểu Minh Ngọc