Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 92

Đêm Cali Nhớ Mẹ




Mẹ ơi, thêm một mùa xuân nữa
Trên xứ người lòng chạnh nhớ quê hương
Nhớ luống rau xanh, nhớ những con đường
Nhớ chiều ba mươi mẹ ngồi gói bánh

Nhớ đêm đông quê mình rét lạnh
Than lửa hồng mẹ nhường nhịn cho con
Trời tối âm u, mong một ánh trăng tròn
Mẹ dắt con đi trên đường đất nhỏ

Kỷ niệm buồn đau vẫn còn nguyên ở đó
Khi con về mộ mẹ đã xanh rêu
Giòng sông xưa giọt nước mắt cuốn theo
Chiều xuống thấp bước chân người trơ trọi

Bao nhiêu xuân rồi lòng con đau nhói
Chút ân tình gửi lại cố hương xưa
Ở quê người bao mùa nắng, mấy mùa mưa
Trong tay Chúa bởi ơn Ngài gìn giữ

Dẫu hôm nay trên nẻo đường lữ thứ
Bao niềm vui tràn ngập ở trong hồn
Con có Ngài lòng cũng bớt cô đơn
Con yêu mẹ và mong ngày gặp lại

California đêm 29 xuân Qúy Tỵ 2013
• Mục sư Lê Văn Thể