Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 35

Xuân Qua Hoa Tàn




A Lê Lu Gia ! HỡI linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê Hô Va. (Thi Thiên 146: 1)

(`Ngày Xuân con Én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi )

Cuộc đờI tính chẳng mấy vui,
Mà niềm sầu khổ dập vùi hồn xuân !
Ngày thì lo lắng bâng khuâng,
Đêm nằm giấc ngủ chập chờn không yên.
Tâm hồn lạnh lẽo ưu phiền,
Dòng đời tăm tối triền miên tháng ngày.
Vui buồn, ai biết ai hay !
Đời không tri kỷ tỏ bày cùng ai...

Chúa ơi ! Từ lúc gặp Ngài..
Tình Ngài như nắng ban mai rực hồng,
Xóa tan u ám trong hồn,
Tình Ngài như một dòng sông ngọt ngào..
Cho con dầm vết thương đau,
Thấm hồn khô cạn héo xàu bấy lâu.
Ân tình cứu rổi nhiệm mầu,
Khiến lòng phơi phới dạt dào nguồn vui.
Thuyền hồn ai đó nổi trôi !
Mau về cập bến nước trời vĩnh sinh.
Tình Ngài hơn vạn mùa Xuân
Không tàn không héo, thanh tân muôn đời.

Thái Trịnh