Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 646

Mỗi Buổi Sáng




Ca-thương 3:23, “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.”
“Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.” –Thi-thiên 16:2

Mỗi buổi sáng, hừng đông con ngồi dậy,
Tạ ơn Trời, con còn thấy, biết, cười,
Thở, uống, ăn, đi đứng nói lên lời,
Và viết xuống mọi điều Ngài ban tặng!

Mỗi buổi sáng, Ngài cho con yên lặng,
Lắng nghe thầm, Lời Kinh Thánh quyền năng,
Đang dạy khuyên, giúp con sống thật gần,
Theo ý Chúa, là chương trình tốt nhất!

Mỗi buổi sáng, con biết Ngài có thật,
Mọi sự đều, theo quy luật tự nhiên,
Như Lời Ngài, đã phán chép lưu truyền,
Thật thành tín, duy Ngài là làm được!

Mỗi buổi sáng, tạ ơn Ngài - Nguồn Phước,
Giúp cho con, biết kính sợ, vâng lời,
Ngoài Ngài ra, chẳng có phước trên đời,
Để con phải, đuổi theo đem về giữ!

Mỗi buổi sáng, xin Linh Ngài vào ngự,
Trong lòng con, và suốt cả trọn ngày,
Dạy cho con, biết sống đúng, thẳng ngay,
Theo Kinh Thánh, giải bày đường lối Chúa!

Tiểu Minh Ngọc
Saturday, 01/07/2017