Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 38

ĐAU THƯƠNG




Nỗi đau nào sánh được
Đau thương trên thập hình
Nổi sầu nào ray rứt
Bằng sầu Chúa hi sinh.

Ghết-sê-ma-nê!
Không là vườn hoa hương ngát
Nhưng là nơi tràn ngập bóng u sầu
Sầu đến chết, sầu làm tim tan nát
Dâng đau thương thống thiết lúc linh cầu
Giê-xu đã dốc đổ lòng cùng Thánh Phụ
Giữa vườn khuya huyết hạn suốt canh dài:

A-ba, lạy Cha, xin Ngài cất bỏ
Chén đắng này - nếu được - khỏi môi cay
Song chẳng theo ý con mà ý Chúa.

Lời nguyện cầu rúng động cả ngàn sao
Mà vườn quạnh môn đồ chưa tỉnh ngủ
Ôi cô đơn, sầu não xé tâm bào!

Giờ thống khổ, kẻ phản Ngài lộ diện
Với đám đông giáo mác gậy cầm tay
Chúng trói Ngài.
Ai ngờ trong nguy biến
Các môn đó quay mặt trốn đi ngay.

Toà công luận chúng điệu Ngài đến đó
Trận mưa đòn mắng nhiếc quá phũ phàng
Máu đã chảy dưới làn roi độc dữ
Mão triều gai thay vương miện huy hoàng.

Nghìn tiếng thét:
Đóng đinh hắn trên cây thập tự!
Đóng đinh hắn trên cây thập tự!

Môi miệng nào nghinh đón Chúa hôm qua
Mà giờ đây hét vang lời xử tử
Đất yên lành bỗng nổi trận phong ba.

Gô-gô-tha! Đồi khô cằn đất chết
Bến thương đau vì tội ác nhân gian
Cây thánh giá nặng vai gầy ngã nghiệt
Bước chân chồn rỉ máu đọan gian nan.

Chính tại đó, họ đóng đinh Ngài tàn nhẫn
Đôi tay chân xuyên thủng máu chan hòa
Trong cơn khát họ cho Ngài uống dấm
Giữa trời trưa nắng lửa đỏ tháng ba.

Giờ thứ chín, Giê-xu kêu lớn tiếng:
Đức Chúa Trời ôi! Đức Chúa Trời ôi!
Sao Ngài đành lìa bỏ tôi?
Và gục xuống.
Khắp đất trời rung chuyển
Bóng tối tăm tràn ngập.
Chúa chết rồi!

Ôi! Những vòng hoa của tử thần ngạo nghễ
Đã lấp rồi Hoa Huệ trũng đau thương
Bóng sự chết giờ lên ngôi ngự trị
Ánh sáng Thần đâu nữa để soi đường.

Lạy Cứu Chúa yêu thương
Đã treo mình trên cây gỗ
Đường Chúa đi trăm khổ nghìn cay
Chén sầu Chúa uống, vì ai?
Cơn đau chẳng được một lời xót thương
Vi, Chúa hỡi, bốn phương thù hận
Tội chúng sinh Ngài nhận đền bồi
Huyết hồng vô tội tuôn rơi
Trả cao giá chuộc hồn người trầm luân
Đường thập tự mùa xuân chẳng có
Thấu từng mây vọng rõ tiếng sầu
Tiếng kêu xé ruột thương đau
Tiếng kêu chảy máu nát nhầu tâm can
Vì, Chúa hỡi, trần gian phản loạn
Trong đam mê phủ nhận ơn Trời
Nỗi đau Chúa gánh thế rồi
Lòng ơi, xin suốt một đời nhớ ơn
Gie-xu đã chết vì con!

LINH CƯƠNG