Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 40

TRỜI ẢO DIỆU




Sáng tinh-khôi: trời lên màu ảo diệu,
Một ngày tươi trỗi dậy khải-hoàn ca.
Ô chim ngàn hòa nhạc giữa bao-la,
Hương gió mới lộng tung, mừng Chúa sống!

Cây cỏ múa nhịp nhàng như nhịp võng,
Cựa vươn mình muốn bổng tới trăng sao,

Và lòng người một sớm thấy nao nao:
Lửa hi-vọng bừng cao tia dũng-mãnh.

Chúa đã sống! Giờ đây, mồ trống lạnh,
Thần Chết run lẩy bẩy ! Ôi kinh hoàng!
Quỉ hãi hùng trốn chạy trước thần quang,
Quân đế phiệt cũng hàng Vua bất tử.

Christ phục hoạt! Sáng ngời trang Dị-sử
Rạng ngàn xưa và mãi đến ngàn sau.
Nguồn phục sanh vô tận, suối linh mầu
Tưới mát mẻ đất hồn cơn nắng hạn.

Chúa sống lại! đập tan sầu ly tán,
Quét mây mù giăng mắc cõi tâm linh.
Lòng con đây, xin rước Chúa phục sinh,
Ôi Đấng sống! Hãy gieo Nguồn Sống mới!

LINH CƯƠNG