Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 67

KHẢI TƯỢNG PHỤC SINH




Bao năm tháng để dòng thơ ngưng đọng
Treo đờn cầm cây duơng liễu sầu than
Nhìn trăng sao, nhìn mây nỗi ngút ngàn
Thấy bé nhỏ giữa muôn vàn năm tháng.

Xin tưới nước cho mầm thơ xanh lại
Cho an bình hy vọng tiếp đơm bông,
Cho lá xanh, hoa thắm lại nẩy mầm
Cho suối nhỏ giao thoa cùng sông lớn.

Ta cùng chảy vào tình yêu biển rộng
Ta dầm mình trong sóng nhạc linh năng
Ta bơi trong nguồn ân sủng vĩnh hằng
Ta tắm gội dòng hải lưu linh ứng.

Ta vun vút cùng thiên phong linh lực
Ta lướt mình chìm ngập biển linh ân
Ta đi trong nguồn sung mãn linh phần
Ta uống trọn dòng thiên ngân linh sảng.

Ta đứng dậy giữa Trưòng Sơn bảng lảng
Nhìn sông Hồng, sông Cửu với sông Hưong
Ta đưa tay nhận linh tụ thiên đường
Ta công bố khai thông nguồn hưng phấn:

Hỡi suối thánh của thiên ngân vạn dặm
Hãy tiếp dòng linh diệu Cửu Long giang
Hỡi thiên vân kết tụ tỉ mây ngàn
Hãy mưa xuống cơn phấn hưng vĩ đại.

Ôi, lớp lớp sóng linh năng tụ lại
Đã tuôn tràn nước sống phước thiên ân
Ta say sưa ca ngợi tựa thiên thần
Ta nhảy múa suy tôn nguồn thiên hựu.

Ta chúc tụng, Chúa quyền oai sống lại
Bẻ gãy xiềng, tung cửa ách ma vương
Ngài lên cao nhận uy lực thiên đường
Đang tể trị cõi càng khôn vũ trụ.

Hãy cúi xuống, những tà linh dẫn dụ
Đã nhận chìm dân tộc bốn ngàn năm
Ta chống người, trong Danh Chúa siêu phàm
Hãy cột trói quăng ngươi vào hoả ngục.

Hãy quì mọp. Các tà thần khuất phục
Đem tượng hình gieo rắc khắp Việt Nam
Khiển trách ngươi trong danh Chúa siêu phàm
Ta hũy bỏ mọi tượng thần ô uế.

Hãy run rẩy, các âm binh phù chú
Đem hương tàn cúng bái khắp quê hương
Đem bói khoa, bùa ngãi khắp nẽo đường
Ta khiển trách. Truyền ngưng ngay tức khắc.

Những tà thuyết với âm mưu thuyết phục
Đem vô thần, đem mê tín, dị đoan
Đem hư vô, đem chia rẽ, hoang tàn
Ta đối kháng, truyền cho ngươi im tiếng.

Ồ, ta thấy trăm triệu người dân Việt
Đã quay về nhận cứu rỗi hồng ân
Tiếng hoan ca vang dội cả thiên tầng
Lời chúc tụng như gập tràn biển lớn.

Toà án trắng, ta cúi đầu yên lặng
Khóc vui mừng ngợi khen Chúa toàn năng
Nhìn đồng hương, ôi.. sa số thiên hằng
Đang bước tới nơi thiên đàng vinh hiển.

THANH HỮU
(Phục sinh 2013)