Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 68

XIN ĐẶT TAY CON VÀO TAY CHÚA




(Hãy đặt ngón tay con vào bàn tay Ta, Giăng 20: 27)

Con xin đặt tay con vào tay Chúa,
Để dấu đinh cộm nhớ vết thương Ngài
Ngài giang tay Ngài tha thứ một ai
Con cảm nhận trời bao la thương xót.

Con xin đặt tay con vào tay Chúa,
Ngài rửa chân con xin rửa theo Ngài
Ngài lau chân con xin được lau theo
con thấy được lòng khiêm nhu sâu thẳm.

Con xin đặt tay con vào tay Chúa
Ngài hòa bùn xức mắt con hòa theo
Con cảm nhận chút bùn dơ đen đủi
Đem yêu thương, ánh sáng kẻ đui nghèo

Con xin đặt tay con vào tay Chúa
Rờ người phung con vâng phục xin rờ
Để cảm thông kẻ mặc cảm bơ vơ
Để rung động kẻ khổ đau khốn đốn

Con xin đặt tay con vào tay Chúa
Ngài đưa tay, tay con dính theo Ngài
Ban năng quyền Ngài chữa bịnh một ai
Con cảm nhận nguồn linh năng chuyển động

Con xin đặt tay con vào tay Chúa,
Ngài giơ tay chúc phưóc cho môn đồ
Ngài hà hơi ban quyền phép trời cao
Con nhận lãnh một linh ân sống động

Chúa Cứu Thế thăng thiên về thiên quốc
Tay con còn giữ lại ở trần gian,
Ngài ủy quyền trong Linh năng quyền phép
Để tay con tiếp tục tay Chúa làm.

Tay con bẻ một ổ mì bánh thánh
Trao anh em Nam, Bắc ở quê nhà
Xin chia cho Truyền Thống với Tư gia
Nhắc lời Chúa: "Ta muốn con hiệp một"

Tay trân trọng cầm nước nho tiệc thánh
Xin đưa lên uống trọn huyết con trời
đặt tay lên bản đồ Việt xa xôi
con tuyên bố trời quê hương giải phóng

Con xin đặt tay con vào kinh thánh
Vào Lời Ngài, vào gươm bén Thánh Linh
Con công bố với quyền năng phép lạ
Sẽ theo con đến cuối lộ thiên trình.

THANH HỮU
Tháng 4/2013